Bí mật về người có biệt danh “Cò”

Thứ sáu, 24/06/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Sự xuất hiện của người đàn ông dáng gầy gò, đôi mắt to  với ánh nhìn mệt mỏi, thường điều khiển xe Sirius BKS 92H1-39797 lảng vảng quanh khu vực gần Bệnh viện Ung bướu thuộc P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cuối tháng 5, đầu tháng 6-2016 khiến không ít người dân sống tại đây quan tâm. Sở dĩ họ quan tâm là bởi anh ta có những biểu hiện không bình thường. Mỗi lần anh ta xuất hiện là lại có người chạy đến tìm gặp. Lạ một điều, họ không rủ nhau vào quán ngồi mà thường nói chuyện ngay trên xe và sau khi người đàn ông này giao cái gì đó nho nhỏ cho người kia thì cả hai phóng xe đi ngay. Không ai biết tên thật của anh ta, chỉ nghe nói biệt danh là “Cò”!

Nguồn tin này nhanh chóng đến tai các TS thuộc Đội CSMT CAQ Liên Chiểu. Tập trung xác minh, chỉ trong một thời gian ngắn, danh tánh của người đàn ông tên “Cò” được xác định rõ là Trần Ngọc Hoa (1983, trú H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), chưa lập gia đình. Hoa có một tiền án về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy” với mức án 12 năm tù. Năm 2014, sau khi ra tù, anh ta lang bạt nhiều nơi và đến cuối tháng 5-2016 thì thuê phòng trọ trên đường Kinh Dương Vương (P. Hòa Minh). Qua theo dõi, các TS nhận thấy, Hoa không làm nghề gì cả. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta lại rời khỏi địa bàn tạm trú để về Quảng Nam, sau đó ra lại Đà Nẵng trong ngày. Sau khi ra lại Đà Nẵng, Hoa thường có những cuộc gặp gỡ... “tình cờ” với một số con nghiện trên đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn khu vực đường ray) và các tuyến đường xung quanh khu vực Bệnh viện Ung bướu. Trong số đó, có 2 con nghiện Nguyễn Tri Nghĩa (1988) và Nguyễn Phú Hội (1992, cùng trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Thời gian hẹn gặp các con nghiện thường chạng vạng tối đến khuya - thời điểm các đoạn đường này rất vắng người...

Trần Ngọc Hoa và tang vật thu giữ tại nhà trọ của đối tượng.

Cũng qua công tác TS, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS Đội CSMT xác định, những lần Hoa vào Quảng Nam là anh ta đi... mua hàng về để bán lại. Là đối tượng có tiền án về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”, Hoa tỏ ra rất tinh ranh trong quá trình hẹn và giao dịch với con nghiện. Theo đó, địa điểm cũng như thời gian giao dịch được Hoa thay đổi liên tục. Đặc biệt, Hoa không bao giờ giao dịch trong nhà thuê trọ và nếu cảm thấy nghi ngờ có người theo dõi, lập tức y ra dấu cho các con nghiện... biến! Một điều nữa, để tránh bị phát hiện, vào thời điểm các TS xác định được chỗ trọ của Hoa thì đối tượng này trả phòng, chuyển đi thuê nơi khác. Tiếp tục lần theo đường đi, nước bước của đối tượng này, đến ngày 14-6, các TS cũng đã xác định được nơi ở mới của Hoa là tại tổ 45, P. Hòa Khánh Nam. Phối hợp cùng CAP Hòa Khánh Nam, các TS được biết, Hoa thuê phòng trọ để ở chung với người yêu.

Sau khi có đủ cơ sở, chứng cứ xác định về hành vi mua bán trái phép ma túy của Trần Ngọc Hoa, Đội CSMT CAQ Liên Chiểu xin ý kiến và được lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo “cất vó”. Theo đó, sáng 17-6, khi nắm được thông tin đối tượng vào Quảng Nam để... lấy hàng, Đội CSMT đã triển khai lực lượng, phối hợp cùng CAP Hòa Khánh Nam chia làm 3 mũi TS ém quân tại nơi đối tượng ở trọ và các tuyến đường trọng điểm. 17 giờ cùng ngày, Hoa từ Quảng Nam trở về phòng thuê trọ. Đến 21 giờ, Hoa rời khỏi phòng trọ, điều khiển xe máy Sirius chạy đến quán cà-phê Cát Bụi. Nhận thông tin từ tổ ém quân tại khu vực phòng trọ của đối tượng, 2 tổ TS còn lại bí mật bám theo Hoa. Khi đến gần quán cà-phê Cát Bụi, các TS phát hiện 2 con nghiện Nguyễn Tri Nghĩa và Nguyễn Phú Hội đang đứng chờ Hoa tại đó. Khi đã thấy 2 con nghiện, Hoa quay ngược đầu xe, chạy đi. Lập tức, Nghĩa và Hội cũng nổ máy chạy song song. Khi chạy đến trước nhà số 26-Phạm Như Sương, nhìn trước, ngó sau không thấy có “đuôi” nào bám theo, Hoa mới dừng xe rồi lấy 1 gói nhỏ màu trắng đưa cho 2 con nghiện. Chờ hai bên giao hàng và nhận tiền xong, 2 mũi TS bất ngờ ập đến. Bất ngờ, 3 đối tượng tìm cách chống trả và bỏ chạy nhưng không thể thoát.

Ngoài 1 tép ma túy đá thu giữ tại hiện trường, tại nhà trọ nơi Hoa ở, phối hợp cùng CAP Hòa Khánh Nam, các TS Đội CSMT CAQ Liên Chiểu còn lập biên bản thu giữ một số lượng ma túy đá có trọng lượng khoảng 13g, 1 cân tiểu ly cùng một số vật dụng dùng để phân chia ma túy. Khi được hỏi “12 năm trong tù không đủ để hiểu giá trị của tự do hay sao?” thì Trần Ngọc Hoa bảo “rất hiểu”. Tuy nhiên, bản thân cũng là con nghiện, lười lao động, lại thêm phát hiện mình mắc bệnh lao giai đoạn 3 nên Hoa làm liều.

Ngày 23-6, Cơ quan CQĐT CAQ Liên Chiểu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Hoa về hành vi “Mua bán các chất trái phép ma túy”...

Phan Nết